Huyễn Mộng Da Vàng

Người bỏ ra đi , khi cuộc vui chưa tàn
Giọt rượu hay lệ tình đọng úa bờ mi
Tôi muốn van xin , ơi !... người ở lại !
Nhạn vỗ cánh rồi, tình đã xa bay ....

Đêm đâu còn môi ấm ...
thơ theo người vào quên lãng
Trong tôi là bão tố
là sóng cuồng ngày biển động
Tim yêu còn hay mất
chỉ tôi hằn ôm dĩ vãng
Giữa nỗi đau và hạnh phúc
Tình dẫy chết từ cơn lốc sa mù ....

Ôi !.... bước chân ai vô tình dẫm nát đường xưa

Người bỏ ra đi , sầu tôi ngút ngàn !
Huyễn mộng da vàng hằn vết cuồng si
Viễn xứ chiều sương đâu phút tìm về
Để biết cuối dòng thuyền vẫn đợi chờ ....



June 19 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả