ấn tượng
( cảm xúc với tin những tấm bia lưu niệm tên những người vượt biển đi tìm tự do
ở đảo Bidong và Galang vừa bị đập vỡ )
người đi biệt, kẻ đi còn
nhớ gì những xác đã chôn không mồ
niềm đau chưa hết sững sờ
tên người băm vụn, tội đồ vãng lai
người đi, còn mất những ai
thủy triều âm vọng bi hoài ngàn xa
dựng bia trên xứ người ta
làm sao nén được xót xa mất còn
cũng may chỉ mất cái tên
hồn còn sống mãi triền miên cõi người
ba mươi năm, tiếng - trời ơi!
theo dòng bi hận tiếp hơi gọi hoài
con thuyền nghiêng giữa trùng khơi
hụt tay người vói, buông đời trăm năm
nhớ thương bái vọng hương trầm
mộ bia ấn tượng thăng trầm cuộc chơi!
062005