Hôn Mê Nỗi Nhớ



Mai xa cách dòng đời chia hai lối
ngõ em về riêng lẻ mỗi mình em
bước cô đơn nghe giá buốt buồn tênh
nghe tiếc nuối phút mong manh hò hẹn

Mai xa cách nhìn mưa khơi kỷ niệm
tiếng mưa buồn như tiếng lệ sầu rơi
em nơi đây tim se thắt - bồi hồi
anh nơi ấy nhớ thương chi mộng - thực ?

Mai xa cách xin ghi vào ký ức
chút ân tình em gởi trọn riêng anh
mảnh trời thơ, góc phố, hàng cây xanh
ly cà phê đắng... ngọt ngào từng hơi thở

Và anh ơi, tình yêu mầu nhiệm đó
chẳng như sương khói, ảo vọng mờ tan
chẳng như bọt sóng giữa vùng biển xanh
sẽ mãi trong hồn... tình mình yêu một thuở

Mai xa cách ai còn thương nhớ nữa ?
hay xa rồi là thôi nhớ - tìm quên ?
có yêu thương - vương vấn cũng lặng im
để riêng em với hôn mê nỗi nhớ !!!

( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")__(")

20-Jun-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả