Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin trả lại đời nhau



Em ,
tháng sáu,
nhẹ mưa,
gánh phượng ngang qua cửa
nghiêng đầu vào song thưa
tìm đâu đây lời hứa.

Ta ,
say giữa nắng hạ
gọi buồn về mênh mông
như mộng xưa giờ đã
chôn sâu tận đáy lòng.

Ngày thật dài qua mau
em và ta lạc nhau
mỗi góc trời phượng nhớ
mỗi đứa riêng một màu.


Con đường cũ phượng hồng
từng trưa hạ đợi mong
phố Cần giờ xa quá
nỗi nhớ dâng ngập lòng.

Xứ lạ chùm phượng tím
nửa mảnh đời lạc nhau
nửa mảnh đời tìm kiếm
nhưng phượng đã khác màu.

Em,
tháng sáu,
về mau
Ta,
ngại ngần
Kỷ niệm,
xin trả lại đời nhau
dù phượng hồng hay tím.


Ngày 20 tháng 6 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả