Tiếng Sáo Mục Đồng

Có những lúc muốn quay về chốn cũ
Nhìn Quê Hương cây lúa lú mầm xanh
Việt Nam ơi ...hình ảnh đẹp như tranh
Bên thửa ruộng có Mục Đồng thổi sáo

Đường vạn dặm Quê hương còn áo nảo
Ở trong em, năm tháng tủi lưu đày
Dòng sông trôi ... trôi ... biết đến phương nào ?
Để ngàn năm ôm thương nhớ miệt mài

Chiều quê xưa, nghe say mùi lúa chín
Nặng trĩu cành vàng ánh những ước mơ
Thuở tập tành em tập viết lời thơ
Bài : " Quê em có ngô đồng vàng nở "

Con chim nhỏ lượn lờ trên cõi nhớ
Chờ mùa sang chim khoát áo Đại Bàng
Giữa thênh thang bay về thăm cố quận
Hót lời ca bên tiếng sáo Mục Đồng !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả