Chiều Quê Em
Chiều quê em hoàng hôn rực rỡ
Có dòng sông uốn khúc lượn lờ
Có bùn đất - vai gầy áo bạc
Có cánh diều trong gió chiều buông
Có ơn Mẹ" một sương hai nắng "
Có ơn Cha cày cấy bốn mùa
Có ơn anh lên đường giữ nước
Có ơn người cuộc sống yêu thương
Quê em có cánh đồng xanh mướt
Hàng dừa ngoan trổ trái quanh mùa
Trường làng em bạn bè thân thiết
Cơn mưa rào cởi áo tung tăng ...
Chiều ruộng lúa vàng hanh màu nắng
Tuổi ấu thơ bắt bướm vui đùa
Mãi trăm năm còn nghe văng vẳng
Tiếng khoan hò ...thôn xóm năm xưa ...