Cho Em Được Một Lần Về Quá Khứ
Cho Em được một lần về quá khứ
Tuổi thơ ngây trong áo trắng học trò
Bên bếp lửa có nồi cơm khoai sắn
Tuổi dại khờ không có những âu lo
Cho em được trở về làm cát bụi
Thuở sơ khai không có tuổi tên mình
Cho trần gian không có dòng lệ đỗ
Khúc hát buồn không rạn vỡ tâm linh
Cho em được nụ cười trong dĩ vãng
Bước gian nan góp nhặt chút thâm tình
Ấm tuổi thơ khi vừa mới sơ sinh
Cho ngàn năm dòng suối vẫn yên bình
Cho em được một lần về tiền kiếp
Cạn nỗi niềm không rơi giọt tương tư
Trăm năm nầy không vương bao hờn tủi
Ôm tình yêu bay khắp cả trăm miền