Lời Đá Sỏi Nào Nguôi
Hè đã rong rêu ánh mặt trời
Đời đã thương yêu nhúm tuổi mòn
Từng giọt nói ứa tươm mùi rã rời
Linh hồn đi quét nhoè vết nào son
Ngày đã rủi may vào nắng vàng
Người trả cho ngay hàng tháng muà
Đợt khói trắng xông lên ngàn núi đợi
Chờ lòng hoá chim bay vào cơn mưa
Nhọc quá lời ngậm muôn đá sỏi
Nhọc nín cho tóc còn gió cao
Rừng hát biển dài trăng tan từng thỏi
Sáng rền vang nghe giọng nói vỗ về đau
Thương xót bốn vách rào ta bức bách
Chưa trót xuống tay bổ nhầu đa đoan
Rừng xoã bóng tóc dài xa cách
Nửa vì trăng hương động vào than van
Bừng vốc khoí làm từng giọt nói ,
Từ trời đang qùi lụy thời gian .
Từng vốc khói làm từng giọng nói
Cuả lòng ta vá chưa kín mù nhân gian .
Não quá mưa nhây buồn thêm gạch ngói
Hồn rã ra sầu mươn mướt nằm im
Người có về chưa nơi tim mỏi ,
Đôi cánh tay diù giấc ngủ nào quên .
Từng thỏi mưa tan vào chiếc bóng
Lòng nở tin buồn ra muôn cánh
Rời bài hát ta rong rêu vào giấc mộng
Xa bờ vai ta ngồi lạy phút tàn canh
Đời đã mang thương yêu người đi ngay ngắn
Nghìn muà thu thẳng thướm rửa trời phai
Bạc đuôi lá mọc sâu từ đuôi mắt
Bạc đầu thêm ,
Đời là dấu chim bay !
Từng giọt nói là giọt mưa than khóc
Đợi chờ nhau mòn mỏi đã về xuôi
Đợi chờ đó còn xanh bao tiếc nuối
Về đi em , lời đá sỏi nào nguôi !
.....
Về nghe em ,
lời đá sỏi nào nguôi !