NHỚ VỀ KỶ NIỆM.
Tuyết phủ đầy tuyết phủ hàng cây
Hỡi ơi ! Năm trước cũng ngày nầy
Đưa em ngắm cảnh trời mây nước
Hai đứa tìm vui tại nơi đây
- - -
Thế rồi em quyết phải ra đi
Không giã biệt nhau một câu gì
Cớ sao ngăn cách này em hỡi
Hãy nói anh nghe giận hờn chi
- - -
Em hãy hiểu cho , hãy hiểu cho
Có người buồn nhớ bởi hẹn hò
Thuyền tình sao quá nhiều ngang trái
Tôi chịu đơn phương lỡ chuyến đò
- - -
Thơ thẩn tôi lê bước độc hành
Nỗi sầu khôn dứt mãi vây quanh
Giận cho Tạo Hóa bày oan nghiệt
Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng thành
21-6-2005. NLP.