NHỮNG CÁNH BƯỚM HỮNG HỜ
Trong vườn hồng rực rỡ
Vài cánh bướm nhởn nhơ
Bướm ơi ! Sao bướm hững hờ
Vào đây ta tặng bài thơ diễm tình
- - -
Nhìn cánh bướm lặng thinh
Rung tiềm thức đời mình
Bướm bay sao bướm vô tình
Để ta mơ tưởng bất bình chua cay
- - -
Vào đây, hãy vào đây
Cho ta hỏi câu nầy
Cớ sao đời lắm đổi thay
Tỵ hiềm ganh ghét chẳng ngày nào yên
- - -
Ta mang nặng ưu phiền
Vì thời cuộc đảo điên
Mai sau mong được bình yên
Cho ta giải nỗi truân chuyên kiếp nầy
21-6-2005. NLP.
Từ một góc trời tôi đến đây
Tâm tư liên tưởng kiếp lưu đày
Ngổn ngang trăm mối sầu vong quốc
Biết đến ngày nào có đổi thay