Nỗi buồn em ...
Thành phố chiều nay buồn khác lạ
Ngắm mây trời từng cánh chim bay
Bao giờ trở lại ngày tháng cũ ?
Nhìn hoàng hôn trong mắt mê say
Đường em đi nhiều lá bay ...bay ...
Dòng tóc mịn trải dài theo gió
Có tình anh đầy ngõ yêu thương
Gót bâng khuâng nhịp nhẹ vào hồn
Giờ khác lạ một mình lặng lẽ
Ngẩn ngơ buồn thế sự bể dâu
Vàng đá nào, đã đỗi thay mau
Để nỗi buồn em tận trăng sao
Ngày nắng sớm, mưa chiều lạc lõng
Nụ cười em rời xa cuộc sống
Văn chương nghèo "thơ thẩn " mênh mông ...
Làm sao nói hết lòng muốn nói ...
Cuối chân ngày hoàng hôn lại đến
Đã trở thành màu tím u hoài
Đường em đi vẫn lá bay ...bay ..
Dòng tóc rối theo chiều gió lộng
( Nỗi buồn em bờ bến mông lung )