Dòng Đời Trôi
Dòng đời trôi ... ta vẫn còn mơ ngủ !
Mộng tàn đêm ta lơ lững bờ xa
Còn gì không ? trong chiếu chăng mê mõi
Đêm dần qua , sao còn đọng lệ nhoà
Lá còn xanh ,nhưng gió mùa vội vã
Cuộn lên đời sỏi đá, lá tàn phai
Đứng chơ vơ giữa khung trời hoang dại
Người qua đường hờ hững chẳng ai hoài
Dòng thời gian như vô tình đi mãi
Có còn chăng ,trong vô thức vô tình
Gió đi xa có nghe lòng ngần ngại ?
Để lá buồn mơ mãi giấc xanh rêu
Dòng đời trôi ...ta như còn ngồi lại
Vọng tiếng buồn còn vang tự xa xưa ...
Trăng đong đưa trên cành cây cô lữ
Gió chân trời, gió mãi mãi xa bay .