Chiều Thư Viện

Chiều ngồi trong thư viện
Nắng bên ngoài xôn xao
Gió chắc đang kể chuyện
Những đài mây bạc đầu

Chiều ngồi trong thư viện
Sách lật hoài một chương
Giữa không gian im tiếng
Trái tim nhiều nhớ thương

Bài thơ em viết vội
Thiếu mất khúc mở đầu
Gạch, xoá rồi tiếp nối
Vẫn chẳng tròn ý đâu

Ước chi trong bóng nắng
Có bóng của đôi mình
Chắc buổi chiều vui lắm
Và hoa nở thật xinh

Bắt đền anh chiều xuống
Không đón đưa, hẹn hò
Sách thở dài phiền muộn
Còn em buồn ngẩn ngơ

Sáng mai vào lớp học
Bỏ quên lá thuộc bài
(bài học hoài không thuộc
lỗi tại... anh, chứ ai?)

Tại anh làm em nhớ
Tại anh bắt em thương
Linh hồn em bé nhỏ
Anh kết nhiều tơ vương

Chiều ngồi trong thư viện
Nắng trốn nơi góc bàn
Bên ngoài khung cửa kiếng
Gió kiếm tìm lang thang

Chiều ngồi trong thư viện
Dõi mắt theo chim trời
Gọi thầm không nên tiếng
Nhớ anh làm sao vơi...

052105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả