Tháng Sáu ...

Tháng sáu trời mưa em bắt đền
Đền em những trắc trở đầu tiên
Đền em anh viết lời yêu cuối
Và bắt đền anh mộng lỡ duyên

Tháng sáu giăng mưa khóc giận hờn
Cánh hoa từng chiếc rớt bên song
Hồn thơ người mở sao chưa khoá
Bỏ ngõ quạnh hiu dạ héo hon

Tháng sáu mưa mờ giữa khoảng không
Tương tư thác đổ nặng dòng sông
Trời buồn buông nhạt nhoà trăn trở
Một bóng âm thầm giọt ướt lòng

Tháng sáu tỉ tê chuyện chúng mình
Đoạn trường uẩn khúc sầu lung linh
Ngày qua thêm chút vô tư mất
Một khối u tình buốt lặng thing

Tháng sáu tím mành mưa gió bay
Nói đi lời cuối rồi chia tay
Chẳng hờn hay trách giận anh nữa
Níu kéo chi rồi cũng đắng cay

Tháng sáu tiếng mưa rơi rất buồn
Lâm râm gởi gấm chút tình thương
Về bên ai đó một lần cuối
Thêm chút nhạt môi lệ vấn vương













06-21-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả