VỌNG TƯỞNG CỐ HƯƠNG
Làm thân trai viễn xứ
Phải đi khắp ngàn phương
Tôi chỉ là một kẻ biệt quê hương
Mất tất cả bao tình thương yêu quý
- - -
Ai đã hiểu được tôi
Ai là người tri kỷ
Xin đừng ngại đường xa dù vạn lý
Tìm đến đây vui, tâm sự đêm nầy
- - -
Kể những chuyện đã qua
Bàn những chuyện tương lai
Để ngắm trăng sao sóng nước trời mây
Cùng thông cảm sống những ngày thương nhớ
- - -
Giảm bớt bã lợi danh
Cùng hòa đồng nhịp thở
Hãy vui lên, vươn lên đừng bỡ ngỡ
Ánh Triêu Dương sắp rạng rỡ kia rồi
22-6-2005. NLP.