Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘT THOÁNG SUY TƯ.

      Cao nguyên nắng xuyên mây
        Nằm  nghe  gió  rung  cây
      Rượu  cần  vừa  nhắp  đã  say
Người xưa tri kỷ chẳng hay phương nào
                    
     -   -   -
        Chim rừng hót thanh tao
         Suối  ngàn  đổ  ào  ào
       Một  đàn  Sơn Nữ  lao  nhao
Dưới dòng  suối bạc  xôn xao  nói cười
                     
     -   -   -
         Hoa khoe sắc xinh tươi
         Gây xao xuyến lòng người
       Phong  trần  đời  lính  đôi  mươi
Nước nhà binh biến ngược xuôi chốn nầy  
                      
    -   -   -      
         Vân hành bước rủi may  
         Ai  biết  được  sau  nầy    
       Đường đời nhiều cảnh đổi thay  
Sầu vương tan tác đắng cay đoạn trường   
    
                      -   -   -
         Kiếp người lắm đau thương
         Trong sự sống chán chường
       Tranh nhau bởi sự gạt lường
Giết nhau  vì cảnh thiên đường  phấn son
                          
-   -   -
          Niềm hạnh phúc đâu còn
          Dù  mong  ước  cỏn  con
        Ô  kìa ! Cánh  hạc  véo  von
Hãy  đưa   ta  đến   đầu  non ... Tiên Bồng

                    ************

* Đã được Nhạc sĩ Bùi Kim Cương phổ nhạc.

       22-6-2005.                         NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả