Dấu Yêu Nào Quá Đỗi Mong Manh
ai tìm ước mơ qua từng lọn tóc
rối cả thiên thu một sợi tình buồn
ở ngoài kia - nơi nào xa hun hút
còn kẻ dại khờ nhặt chút tàn hương
có lẽ ta - người ... mang kiếp vô duyên
nên ngàn sau đi về không chạm mặt
hay cõi sống không bao giờ có thật
để suốt đời lạc giữa cuộc du miên
chẳng phải xa lạ - cũng chẳng phải quen
bởi có lần thấy trong lòng luyến nhớ
ai đem dấu yêu đặt tên Nguyệt Quế
cho một người bên suối vớt hồn trăng
xa nghìn trùng - mai rồi tương phùng không?
người là mây qua chiều mưa gió lộng
ta đứng lại nghe mùa xưa khát vọng
lưu dấu nào ôi ... quá đỗi mong manh!