Nhớ
Thuở đó hồn ta dào dạt quá
Gió dìu lối mộng ngả chân mây
Đôi chim lơi lả phương trời lạ
Lướt bóng tà huy nắng giãi đầy
Văng vẳng bên tai vương ý nhạc
Ong say làm tổ bướm say hoa
Thời gian hư ảo ngừng xao động
Tô điểm tình ai đẹp mặn mà
Ta đã biết yêu nàng cũng yêu
Liễu buông đầu ngõ vọng trăng treo
Cung hằng thấp thoáng mang màu nhớ
Xao xuyến tâm tư ngập cánh diều
Mặt nước trong veo nằm phẳng lặng
sao lòng dồn dập sóng yêu đương
Dế giun rỉ rả ngoài khung vắng
đón nhuỵ hoa tình ngây ngất hương
Thế rồi ngày tháng vụt qua mau
Thờ thẫn mình ta lạc chốn nào
Liễu đó trăng đây người đâu nhỉ!
Một lần đắm đuối mấy lần đau.
06/22/2005