Tạ từ

Tình đã chết trao người câu từ tạ
ta quay đi.... xa lạ một con đường
lòng trói chặt giữa đời thênh thang quá
tiếng thở dài buông khẽ, mà hồn đau

Chầm chậm đôi mình bước qua đời nhau
không luyến tiếc, chẳng màn câu từ giã
chuyện thường thôi mà, có ai xem là lạ
câu nệ gì lời than khóc, tiễn đưa

Nắng sẽ về lau tạnh giọt buồn mưa
trăng sẽ đến dệt vùng trời lãng mạn
mất nhau rồi trời xanh kia vẫn sáng
Xuân vẫn hồng hoa thắm, nở đua chen

Sao lòng người luôn phủ một màu đen
mang đổ vỡ đặt vào tay kẻ khác
trách móc nhau để được gì, hờn mát?
tình qua rồi....xin giữ đẹp lòng nhau ...



6/21/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả