Vì Sao
Cô bạn hỏi vì đâu em xa anh
Chẳng biết nói sao nên đành im lặng
Chỉ thấy lòng dâng lên dòng mật đắng
Cắn môi buồn, thương mình bóng hắt hiu
Rồi nghĩ đến anh suốt cả buổi chiều
Đâu có phải tại vì yêu vì nhớ
Tại vì sao em cũng không hiểu nữa
Chợt mủi lòng thèm nức nở, anh ơi...
Chuyện chúng mình khó nói quá đi thôi
Vẫn bàng bạc một khung trời kỷ niệm
Trở về xưa, con tàu ngưng, lỡ chuyến
Nên tương phùng còn miên viễn xa xăm
Em tự hỏi vì sao em xa anh
Khi hai đứa chưa một lần nói rõ
Mà cứ mất nhau, biển đời sóng vỗ
Hun hút mắt nhìn, chỉ có mây bay
Có nên không, trách cô bạn chiều nay
Hay trách em đôi bàn tay vụng quá
Chẳng giữ được những giọt mưa mùa Hạ
Để mưa buồn rơi ướt cả đôi mi
Anh có bao giờ trên những bước đi
Hỏi vì sao mình chia ly đành đoạn
Và vì sao đường hôm qua thật ngắn
Bỗng bây giờ thành thăm thẳm trong nhau
Chiều tàn rồi, bóng tối xuống nao nao
Lòng bỡ ngỡ, lạc chân vào quá khứ
Ai đứng đợi ai tựa mình năm cũ
Em nghe vỡ òa cơn lũ qua tim...
062205