Tình Ngài ...
Hiền hoà dòng suối mát
Như tay mẹ dịu êm
Là nơi khi đổ nát
Con nương tựa tháng năm
Đời bể dâu bùn lấm
Tan dần giấc địa đàng
Con như thuyền sắp đắm
Chỉ còn Ngài đỡ nâng
tình đời hoa lệ ngấn
Vui chỉ một lần thôi
Ngài trùng dương bất tận
Ánh dương toả cuối đồi
Đã bao lần nói dối
Con hứa quyết theo Ngài
Bấy nhiêu lần Chúa hỡi
Kinh cầu thoảng gió bay
Rồi vẫn toàn ngang trái
Lại xấp mình ăn năn
Ngài thở dài ôm lấy
Xót thương và ủi an
Nay trở về dâng tặng
Thương tích con đầy mình
Hồn khắc khoải cay đắng
Ngài lại suýt xoa nhìn ...