NỤ CƯỜI NƠI ĐÂU

Âm vang của một tiếng cười
Tìm đâu anh hỡi khi đời mất vui
Cố quên đi những ngậm ngùi
Sao hồn cứ mãi chơi vơi tím sầu

Nụ cười nay ở nơi đâu
Mà sao môi thấm giọt châu ướt mềm
Tình em gói trọn nỗi niềm
Đóng băng lối mộng bên thềm đắng cay

Cuộc đời tắm lắm mưa bay
Mùa Thu tàn tạ gió lay tình hồng
Vòng tay ôm lấy mùa đông
Còn đâu nỗi nhớ mặn nồng hôm nao

Nụ cười gởi trả trăng sao
Từng đêm nuốt vội nghẹn ngào vào tim
Nơi nao em phải kiếm tìm
Cho tình nóng bỏng cho đêm bớt dài

Hay thôi đón nhận u hoài
Chôn vùi tuổi mộng một thời luyến lưu
Nỗi sầu cứ mãi chắt chiu
Làm sao tìm lại tình yêu thuở nào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả