Con Sẽ Về (1)

Con sẽ về nhìn lại dáng quê hương
Nhìn dòng sông năm -tháng tuổi thơ buồn
Có làn sóng nhấp nhô như vú mẹ
Thuở chào đời dòng sửa ngọt trên môi

Chử S buồn sầu mộng Việt Nam ơi !
Dáng ẻo lã thon thon như thiếu nữ
Đẹp vô vàn trên bản đồ Thế Giới
Nước " Văn Lang" lịch sữ muôn ngàn đời

Con sẽ về tìm lại thuở nằm nôi
Trải hồn mình trên cánh đồng lúa mạ
Màu vàng - nâu trên mảnh đất quê Cha
Có khói lam chiều toả ngọn xa xa

Con sẽ về bên bờ tre huyền hoặc
Dạ Lý Hương thoang thoảng giữa sương đêm
Gió xôn xao ...chiếc lá nhẹ rơi thềm
Trăng lơ lững trôi ... trôi...cùng mây trắng ...

Con sẽ về nhìn lại miền cố quận
Con đường mòn dẩn đến bãi tha ma
Có mồ Cha thắm lạnh đêm trăng tà
Có Dĩ vãng xa xưa ...trong tiềm thức !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả