Trăng Buồn

Buồn ai sao ánh mắt
Như có chút ưu tư
Ai buồn đang cúi mặt
Rơi nỗi sầu trên tay

Nhìn mưa từng hạt nhỏ
Nhìn nắng trải chan hoà
Đôi bờ mi khép kín
Nhốt khung trời đầy hoa

Vương mắc theo vòng đời
Buồn ôm niềm tâm sự
Vui chia sớt cho người
Lời người xưa từ tạ

Chia cách tình thêm xa
Đâu rồi câu thương nhớ
Ai gởi buồn vào thơ
Nhớ ai thềm trăng cũ

Thương bóng Hằng Nga xưa
Cuội đâu? trăng còn đó
Mặt vỡ, bóng trăng chìm
Đáy hồ sâu thăm thẳm

Bóng trăng mờ lặng im
Ngước trông lên bầu trời
Mây che ngang nỗi nhớ
Để trăng buồn bơ vơ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả