nụ hôn nồng đi hoang
Nụ hôn nồng sao tìm hoài chẳng thấy
Bay hướng nào cùng mây gió trôi xa
Hương đậm đà theo gió đừng phai nhoà
Để nụ hôn còn nguyên hương ngan ngát
Làm sao biết nụ hôn còn hay mất ?
Gò má hồng như hành khất đi tìm
Trong sương mỏng hình hài nụ hôn êm
Mong manh quá ! sợ tan theo băng giá
Nụ hôn nồng như lời nói anh đã ...
Kết tạo thành: bằng trăm nhớ - ngàn thương
Bằng đợi chờ - bằng cả nỗi vấn vương
Mong ai nhận trong vội vàng anh gởi
Hái sao trời, giăng dài ven cỏ lối
Toả đuờng đi cho mây tối đưa về
Bỗng cơn mưa chợt đổ ánh sao che
Nụ hôn nồng... đi hoang còn đâu nữa !
29-12-02