Xin Cám Ơn

Xin cám ơn
Người đã đọc vần thơ !
Lời ngô nghê
Không hề suông vần điệu
Vì ngôn ngữ
Là cái gì khó hiểu
Em hoang mang
Trên dòng chử lạc bờ

Thuở còn bé
Không được nghe lời giảng
Vì cảnh đời
Nên khắc khổ thời gian
Sân trường xưa
Vẫn còn nghe tiếng bạn
Bước em đi
Đã xa quá khung trời

Cám ơn đời
Đã cho em ngày tháng
Được nghêu ngao
Với dòng chử dại khờ
Xin cám ơn người
Đã đọc vần thơ
Lời vụng về
Em viết nỗi ngu ngơ ...

( MC Xin cám ơn tất cả các Huynh, Tỉ , Muội
Đã đọc thơ MC )
MinhChâu thân Ái




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả