Qua Hết Bôn Ba
Qua hết bôn ba cập bến đời
Ba đào sóng gió đã trầm vơi
Thuyền nằm trong cảng như tranh vẽ
Còn bóng trùng dương của một thời
Bỏ hết ưu tư lẫn muộn phiền
Tháng ngày thư thả hưởng bình yên
Quên đi sóng gió ngày mưa bão
Biển động chao nghiêng suýt vỡ thuyền
Cuộc sống hôm nay ba bốn chiều
Tâm linh nghề nghiệp lẫn tình yêu
Làm sao cho vẹn tình tri kỷ
Tránh khỏi lời than chẳng biết chiều
Mình đã đi qua những đoạn đường
Buồn vui, sướng khổ, lẫn yêu thương
Hiểu nhau san sẻ từng chua ngọt
Hãy tiếp tay nhau vượt đấu trường (1)
Vẫn biết mình gieo lắm ngại ngùng
Hạt dưa gieo xuống đất trời trông
Nước mưa chăm sóc mọc tươi tốt
Ngọt đỏ trái ngon thoả tấm lòng
(1) Someone said, "Life is a theater of struggle!"