Tơ tình không gỡ được



Cám ơn em cho mộng về một thuở
chưa cận kề nên nhớ mãi khi xa
bước chân quen theo đường tối chập ,nhòa
trời kỷ niệm như tự ta đánh mất.

Mưa bám tóc sau ngày dài tất bật
nụ cười vương cho thật sự riêng mình
trả lại đời những trôi nổi nhục vinh
quên đi cả lúc lặng thinh chịu đựng.

Cám ơn em cho ngập tràn thi hứng
tuy có buồn nhưng thơ vẫn cho nhau
điểm thêm nụ cho vườn hoa đủ màu
như cuộc đời có thương đau và hạnh phúc.

Khối tình si ở trong mộng là thực
nên môi cười chẳng ngần ngại cho riêng
rời cơn mơ ta vướng ngập muộn phiền
và thực tế tơ tình duyên không gỡ được.


Ngày 14 tháng 6 năm 2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả