Đúng đấy em ạ !

Điều em nói không còn gì nghi ngại
đúng cho người, đúng cả cho chính ta
mốt mai đây khi luống tuổi về già
chỉ mang theo chút xót xa, kỷ niệm.

Cuối ngõ cụt của đường dài tìm kiếm
bóng khổ đau vẫn vây kín chung quanh
và cay đắng như định mệnh sẳn dành
khó cưỡng lại nên đành vương vấn nợ.

Điều em nhắn đúng là một nhắc nhở
khi xa nhau xin nhớ phút qua rồi
bỏ mùa đông em chọn lấy đơn côi
giữa đường gặp hãy coi như xa lạ.

Buổi tàn Thu góc cuối đường - chiếc lá
nằm riêng buồn từ giã những thân quen
như đôi ta khi sang hạ không còn
ngày mưa cũ bên biển đời sóng cả.

Em bây giờ đành quay đi xa lạ
cho dại khờ buốt giá trái tim đơn
ta bây giờ mất đi những dỗi hờn
lạc theo hạ trôi về vùng đông nhớ .


Ngày 9 tháng 6 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả