Bóng mát ngày xưa
Chàng mời em ghé uống cà phê
làm bộ như lòng tử tế ghê
có một bài thơ quên đặt tựa
chàng xin chút kỷ niệm mang về
Hình như chàng có mấy ...bồ rồi
nên nhận em là em gái thôi
mời uống cà phê , khi bắt chuyện
tưởng cô em gái là đào ... ôi
Ngày xưa hay đến tận ngày sau
thơ biết ngẩn ngơ , thơ biết sầu
nhưng viết ngàn dòng lời thắm thiết
chắc gì có thật một đôi câu ?
Với em thơ đẹp như tình đầu
cung điệu và vần luôn sát nhau
những sáng em chờ mây xuống thấp
che dùm khoảng nắng góc vườn sau
Cho em ngồi dưới bóng ... ngày xưa
nhìn đóa hoa hồng theo gió đưa
mực tím trang thơ , màu áo đỏ ...
hỏi người năm cũ đã quên chưa ?