Chờ Anh Chiều Thứ Sáu

Chiều, chiếc lá bay vèo sân đại học
Như bài thơ anh gởi lúc... nhớ em
Nhặt lên thấy đường chỉ nằm ngang dọc
Em bồi hồi mơ nét bút thân quen

Chiều thứ sáu, người ta ra về sớm
Cửa đóng rồi thư viện vắng đìu hiu
Chắc trên phố vui hẹn hò, đưa đón
Không như mình, xa cách biết bao nhiêu

Tại anh đó nên em thèm được khóc
Không phải hờn lóng lánh mắt tiểu thơ
Em nhỏ nhoi ôm cuộc tình tơ tóc
Anh hẹn hoài, em đợi mãi... bơ vơ

Chiều thứ sáu, nỡ nào anh đến trễ
Áo hoa vàng em mặc để ai xem
Ai sẽ khen "Em tôi sao xinh thế!"
Cho em cười bẽn lẽn đoá môi duyên

Em sẽ bắt đền anh bài thơ mới
Viết cho em và chỉ mỗi em thôi
Để những khi em âm thầm chờ đợi
Đọc khẽ khàng hương dấu ái thơm môi

Chiều thứ sáu, bóng dài nghiêng nghiêng đổ
Em ơ hờ ôm sách vở trên tay
Mắt dõi theo cuối đường, thầm hỏi gió
"Có bao giờ anh quên mất hôm nay..."

062305




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả