NGÀY KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Hôm nay, ngày chẳng bình thường
Nắng chang chang bỗng phố phường giăng mưa
Môi em cười, lệ đong đưa
Chút buồn len lén, phố trưa nhạt nhòa
Đâu rồi chúm chím nụ hoa
Đâu rồi mắt biếc ướt nhòa màu mây
Đâu rồi vẻ đẹp thơ ngây
Đâu rồi hoa bướm những ngày đùa vui
Hôm nay chỉ có em thôi
Vui buồn chầm chậm, chôn vùi tuổi xuân
Bão dông từ dạo ái ân
Lá hoa tàn tạ vùi thân chốn nào ?
Cuộc đời ngắn ngủi thế sao ?
Bao nhiêu oan trái - ngọt ngào - đắng cay
Tình yêu chẳng phải mượn vay
Cho mà chẳng nhận, kiếp này nợ mang .
25-06-05