gởi nhớ thương
Mưa sa ướt rũ động hoa vàng
Tâm sự tình đời chất ngổn ngang
Mây chắn, gió hờn khe khẽ rít
Sương sa lạnh buốt mảnh hồn hoang
Một gánh ưu phiền một gánh đầy
Em đâu đành nỡ gởi anh thay
Sầu, đau nào phải chưa từng có
Trĩu nặng hồn anh – xác thân gầy
Nếu gởi… em xin… gởi tiếng cười
Tiếng chim Oanh hót rộn anh vui
Nếp nhăn trên trán ngày mờ nhạt
Sóng mắt ân tình trong sáng tươi
Nếu gởi… em xin… gởi nhớ thương
Canh thâu đêm vắng chẳng còn buồn
Bóng mơ bên gối dài êm thắm
Sưởi ấm tâm hồn tuyết giá đông
29-12-02