Sẽ Về Đâu ?



Thi sĩ ơi đôi lời em nhắn nhủ
Bút nghiên nào u rũ nét cô đơn
Sẽ về đâu trong đêm vắng chập chờn
Khi ngòi bút theo tủi hờn tuyệt vọng ?

Làm thi sĩ để muôn chiều gió lộng
Ngỡ hồn ai lạc lõng giữa hư vô
Tay năm ngón vẫn ru giấc mộng hờ
Và thơ thẩn giữa bến bờ hiu quạnh

Nếu một ngày tâm hồn ai rét lạnh
Lời thơ tình cũng quạnh vắng đơn côi
Nét bút kia chợt héo uá rã rời
Vội vã tắt giữa chơi vơi nghiệt ngã

Thi sĩ ơi về đâu muôn bến lạ
Hay bơ vơ như sỏi đá ngậm ngùi
Tháng năm dài khi nghiên bút đã vơi
Làm sao sống cho quãng đời còn lại ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả