Ngày Xưa Áo Đỏ Bên Người

Ngày xưa áo trắng em bay
Sân trường hoa phượng đỏ màu em yêu
Nắng hè năm đó thật nhiều
Tan trường áo trắng dập dìu bước chân

Riêng anh lạc giữa bụi trần
Chung đường, chung lối chưa lần gặp nhau
"Áo em sao mặc khỏi đầu "
Vâng lời, em nhận cau trầu nhà ai

Thế rồi ngày ấy dần phai
Không còn áo trắng tung bay giữa trường
Thay màu áo đỏ tơ vương
Tiển em xác pháo ngập đường, lệ cay

Niềm đau em vẫn còn đây
Anh đâu...? nở để hương phai sắc màu
Em đi qua mấy nhịp cầu
Là em đếm cả nỗi sầu riêng em

Nhìn theo xác pháo đỏ thềm
Dường như đốt nát con tim thuở nào .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả