Mùa Thu Vàng Lối ...
Mùa sẽ về trên vùng cao phố núi
Cây trơ buồn trụi lá giữa tuyết sương
Lá, là em tơi tả dươi' gốc buồn
Anh ,là gió suốt đời đi lang bạt
Gió đùa vui trên khắp nẻo lang thang
Lá ngơ ngẩn chờ thu sang để chết !
Thương màu xanh chưa đến đã úa vàng
Trái tim vỡ chia đôi bờ ngăn cách
Rừng hoang sơ cho mây phủ bạt ngàn
Tuyết về đông, cho dài thêm nhức nhối
Hỡi Tùng bách còn bao nhiêu hờn dỗi ?
Chở che dùm chiếc lá nhỏ cô đơn
Mùa sẽ đến trên vùng cao phố núi
Đường em đi còn xa muôn dịu vợi
Sợ nỗi buồn trong mùa thu vàng lối ...
Gió vô tình cứ thổi những cơn đau !