Một Bước Nhỏ Vào Đơi...

Có những lúc tâm chưa thuần tĩnh-lặng
Hương gió lùa theo từng nhịp giữa canh khuya
Là loạn ý xoay bềnh bồng mơn man vừng trăng bạc
Cũng chìm dần với trọn vẹn nguyên sơ.!
Thế giới kia chưa phải chỉ có mịt-mờ
Để cho lòng quy kết thành mọi chuyện xuôi theo vòng ma chuyển
Giữa không gian tuy rỗng lặng vô cùng mộng my.!
Nhưng rỏ nét vẫn là hai đường sáng tối phân minh
Chân thật, bền lòng mới tìm thấy nguồn cội phát sinh
Quyết định xong, tâm thư-thả thâm-nhập với ý đẹp hạnh lành
Nhập CHÁNH ĐẠO...
Đường tu rộng mở...

Chuỗi ngày cô-đơn vào tháng 11 năm 2003.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả