Lổi Hẹn Chuyến Về Xuôi..!


Quây trở lại với một lần trên bãi cỏ non tươi tốt
Hoa dại toã mùi và khoe sắc ban sơ
Chút ít ưu-tư quay tít cuộc sống đam mê
Do trắc ẩn nên loài người phô-trương khôn khéo
Chỉ biết bản thân mình còn xem nhẹ tha nhân
Miên man suy tính quyền uy sức mạnh để xoay chuyển
Cảnh sắc bình yên...
Gieo rắc hận thù hay bán mua giàu sang
Quyền cao tuyệt đối
Đem sắc màu trộn lấm với bùn đen
Ca tụng oai-danh đánh mất đạo đức Thánh hiền
Nên đão nghịch mọi lối đường đi tìm ra chân lý
Tấm LÒNG NHÂN là đoá hoa thơm nguyên thuỹ
Ta cùng hẹn nhau tìm để kịp chuyến về xuôi
Là chân-tình là vương đạo đó người ơi...

Mùa Xuân năm Ât Ty...(2000)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả