THỎA TẤM LÒNG
Thôi bỏ đi anh chuyện bến đời
Trầm luân bốn bể chẳng nào vơi
Trời mây gió lộng ngàn tranh vẽ
Ta hãy vui say hưởng một thời
Trách khỏi làm sao sự muốn phiền
Thôi thì quên hết để bình yên
Bụi bay theo gió từng cơn bão
Chẳng có còn chi để bám thuyền
Suối cảnh non tiên dạo những chiều
Niềm vui rạng rỡ cả tim yêu
Rượu thơ thỏa chí tình tri kỷ
Đối ẩm bên nhau cứ chuộng chiều
Khổ lụy chông gai mấy trăm đường
Đành thôi tạm gác tìm nguồn thương
Chia nhau chén mật nhiều ngon ngọt
Thỏa tấm lòng xuân lắm đọan trường
Xin chớ làm thinh với ngại ngùng
Cho lòng nuối tiếc những chờ trông
Bên nhau vun xới tình tươi tốt
Tri kỷ tâm giao hướng một lòng