TÂM GIAO BẰNG HỮU

Nào bằng cái đẹp nghĩa tâm giao
Tự tại tâm yên vẫn tự hào
Tri kỷ tri âm tình đúc kết
Hồn thanh tâm tịnh sướng là bao

Lời thơ nét bút hòa tâm tưởng
Chẳng chút u hoài phải vấn vương
Danh vọng càng cao thêm rối rắm
Chỉ mong thân sống kiếp bình thường

Lòng trong gói ghém niềm tâm sự
Cỏi tạm trong đời chỉ thực hư
Một giấc chiêm bao thành mây khói
Còn gì ta phải lắm trầm tư

Thong giong ta hưởng chút nhàn an
Quên cảnh bon chen lẫn bần hàn
Năm tháng qua mau đâu níu kéo
Thì thôi quên hết chữ tình tang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả