Xin Tạ Lỗi Em!

Xin tạ lỗi những thân thương em gởi
Luyến lưu chi ? chỉ đau khổ mà thôi
Hảy để mặc sóng đời cuồn cuộn trôi
Ta gặp nhau đã là duyên hạnh ngộ

Tôi sợ lắm linh hồn tôi khắc khổ
Vướng ân tình mang đau đớn cho em
Hôm nay ngồi nghe gió thoảng bên thềm
Như nhắc nhớ hương yêu thầm tôi nợ

Em biết không ? lòng tôi sầu đoạn tuyệt
Mảnh ưu tình tôi gói trọn trao em
Đường em đi, trời đăng hoa khẩy hội
Tôi có thương phải can đảm lãng quên

Chiều hôm nay Chủ Nhật qua lặng lẽ
Nhớ về em, tôi viết vội dăm hàng
Em đọc đi! con tim tôi chịu lỗi
Từ biệt em, chân tôi vẫn bước hoang

Nếu một ngày em trọn bề gia thất
Cho tôi chia niềm hạnh phúc đến em
Đường tương lai tôi lê gót sông hồ
Em hiểu nhé! đừng buồn vì tôi nữa!

06/26/05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả