Như hoa hồng đỏ nở ngoài hiên
Thói quen
đâu dễ muốn xa rời
khi thấm vào tâm tưởng thật rồi
mới tính bỏ thơ em đã sợ
mất đi bao thú vị trong đời
Ghiền thơ
chỉ giống ghiền cà phê
mỗi sáng đưa ly môi sát kề
hương ngọt sữa đường theo khói nước
thấm vào xương tuỷ nỗi đam mê
Ghiền thơ
chỉ giống ghiền xi - nê
thứ sáu thảnh thơi từ sở về
tính vội ngày mai là thứ bảy
hẹn nhau xuống phố coi phim...hè
Ghiền thơ
không tốn của mua phiền
cuộc sống mơ màng thấy cảnh tiên
mây gió trăng sao gì cũng đẹp
như hoa hồng đỏ nở ngoài hiên
Ðẹp thế tội chi phải bỏ ...ghiền !