Niệm Khúc Tháng Sáu
Em đến rồi đi rất nhẹ nhàng
Như là mây tụ, khói sương tan
Hồn anh chao ngất còn khao khát
Tỉnh giấc nhìn quanh vẫn bàng hoàng
Đã mấy lần anh ghé chạy qua
Vườn xưa tháng Sáu nở đầy hoa
Vắng em vườn cũ không thu hút
Mặc bướm ong bay ánh nắng hoà
Thuyền nhỏ cô đơn nhớ bóng người
Nằm yên dưới nước lá cây rơi
Hồ xanh cá biếng bơi ngày nóng
Ngoi ngóp như anh cũng chán đời
Tháng Sáu vù qua, tháng Sáu về
Thời gian từ đó kéo lê thê
Mấy năm rồi nhỉ, em còn nhớ
Hay đã lãng quên phút đắm mê?