Bao Nhiêu Năm người Việt !

Bao nhiêu năm con thuyền nhỏ lênh đênh
Sóng chập chùng trôi xa bờ nước Việt
Bao nhiêu năm tình còn trong lưu luyến
Đại Dương trôi ... ! xa biệt đến bao giờ ???

Cánh bườm nhỏ gió mưa làm tan vỡ
Lạc loài nhau trăm ngã gióng " Lạc Hồng"
Bềnh bồng trôi trên quê người xứ lạ
Bao nhiêu năm người Việt gióng Tiên rồng

Quê hương em không bao giờ khuất lấp
Trong tim em cuồn cuộng sóng đông đầy
Giọt nắng cuối rơi trong ngày hờ hững
Cánh chim buồn đơn lẽ giửa chân mây

Chiều dần trôi trên quê người xa thẳm
Tình quê hương nghe trĩu nặng trong hồn
Em ra đi mang theo nhiều sóng vỗ
Nhìn hoàng hôn em khóc giữa đôi bờ ...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả