Xin Thời Gian
Xin thời gian đừng bao giờ bôi xoá ...
Dù trăm năm em sống với một ngày
Cơn lốc đời đày đoạ những hôm nay
Xin thời gian cho em được phôi phai ...
Ngõ anh đi có thật nhiều mơ mộng
Ngõ em về chiếc bóng bâng khuâng
Trái tim em như âm vỡ giây chùng
Ôm cô đơn nghe thương nhớ mông lung
Tìm trong hư vô chút tình ấm mãi
dẫu thời gian đã bôi xoá niềm mơ
Anh ra đi bõ mình em ở lại
Len lén niềm sầu lạnh lẽo bơ vơ
Xin thời gian cho em còn nỗi nhớ
đi hết cuộc đời dù chẳng trăm năm
Nghĩa gì đâu ! bóng câu qua cửa sổ
Xin thời gian đừng phai nhạt bao giờ