Đến, Từ Em Đến -


Đời cho riêng ta đứng ghập ghềnh
Buồn hẹn ngày, còn nhớ hẹn đêm
Em là hạt sương trong mắt lá
Chẳng biết sầu mà cũng rưng rưng

Tay muôn trùng vẫy gió ngàn phương
Về theo sông -ta, sóng ngập ngừng
Em cứ thả thủy triều xuống nước
Để cùng ta sống kiếp lênh đênh

Và hãy yêu như một chuyện tình
Không cần thiết nghĩ đến hy sinh
Em là nụ hôn ta góp nhặt
Ta là nhịp bước em trung trinh

Đời cho ta bao nỗi lạnh lùng
Ta cho em vai ấm chờ mong
Lửa ta để sẵn trên môi đợi
Em thèm thì cắn miếng thủy chung

Mười mấy năm trôi giạt biển rừng
Nắng mưa đời chìm khuất núi sông
Từ khi Xuân đến từ em đến
Em cho ta cái Tết trong lòng ..

Jun.20.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả