DÒNG MÁU DÒNG THƠ .

Khi một giọt máu bị mất đi
Chỉ một giọt thôi, mình thấy mình đổi khác
Bởi dòng máu do Mẹ Cha ban phát
Không có Người, không có máu trong ta

Nếu thật lòng khi viết những bài thơ
Cảm xúc dù nhỏ nhoi, nhiều khi không rõ nét
Cũng thấy đâu đây bóng Mẹ Cha thân thiết
Máu chảy trong thơ, thơ qua ngõ thâm tình

Một giọt máu rơi là thơ chạy lạc đường
Cảm xúc không lối đi quay về hướng khác
Chỉ một giọt thôi, mà vô cùng nuối tiếc
Máu ngưng chảy rồi thơ cũng đứt dòng thơ!

TRẦN KIÊU BẠC .













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả