ĐỎ TRẮNG SẮC HOA HỒNG .

Từ ngày Mẹ đi xa, Con mong ngóng Mẹ trở về
Không trông chờ Mùa Vu Lan đến nữa
Biết tìm đâu ra đóa hoa hồng đỏ
Trên ngực con, bên trái, thuở Mẹ còn

Những Ngày Vu Lan cũng vội qua hơn
Con vẫn là con ngày thơ quẩn quanh chân Mẹ
Vẫn hoảng hốt khi được hỏi " bây giờ Mẹ con còn khoẻ ?"
Dạ thưa! Mẹ con bây giờ không biết khỏe hay không ?

Mẹ con đi đâu rồi trong cõi mênh mông
Có trở về thăm con vài lần trong tối
Không biết khỏe không mà lặng im không nói
Mẹ chỉ nhìn con rồi vội khuất trong mưa!

Vu Lan năm nầy con trở lại chùa xưa
Thật bối rối khi trả lời câu hỏi
"Chú ơi ! Cháu cài hoa hồng màu gi`cho chú ?"
"- Có màu gì thay màu trắng được không ?"

Mẹ ơi! Mẹ đã xa mà Mẹ vẫn gần
Chỉ có khác là hoa hồng không đỏ
Nên mỗi năm Vu Lan về con lại nhớ
Lại giật mình thấy hoa màu tang trắng trên ngực con .

TRẦN KIÊU BẠC . (California)








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả