Chốn Xưa

Đi qua con đường cũ
Dấu chân em tàn mấy muà hoa
Thời gian buị vào giấc ngủ
Em về hay ký ức chớm già

Đi qua con đường cỏ
Vẳng xa xưa theo bóng trầm trầm
Bài hát vưà gầy trong hơi thở
Như hờn - vui nhẹ vỗ âm thầm

Vườn nay đà bỏ ngõ
Người như sóng sau cuộc đua về bờ
Lòng lẳng lặng chìm vào biển nọ
Mặc vết tình đau rũ xác xơ

Nắng theo nhau vào tổ
Sau lùm cây xanh, xa đưa hắt hiu
Băng gỗ thương nhau nhìn trong mưa gió
Đời là những chia xa,cách ngăn sớm - chiều .

Bước gần nơi quá khứ
Trụ đèn cao đếm những cuộc tình
Em về hay, đã tìm người một thuở
Lạ nhau rồi từ tiếng goị quay lưng

Đi qua con đường cũ
Chưa hoàng hôn nghe tối ngập ngang đầu
Thổn thức vô tình đưa đẩy
Giọt lệ vưà rơi vào lòng sâu

Từng bước chân hoá sỏi
Rớt động thinh không chiều
Xa khơi vọng lời mòn mỏi
Động nỗi hồn vưà cô liêu .
Động ân tình nào chưa nguôi .....


(kỷ niệm những người bạn vườn)


june 28, 05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả