ta có em, để nhớ -


trên xa lộ ngàn năm
một bầy ngựa chạy
chân so le ngắn, dài
rối vòng trái đất

ta xuôi ngược chốn này
thấy em là chiều cao
soi hồn ta đáy vực
ở hai đầu trái cực
tình bốn mùa dang tay
ta nhón sóng ngoài khơi
em, nước trong lòng vịnh
đã nghe đời bịn rịn
như ngọn gió thoi đưa
trên yên ngựa cuộc đời

như gió trời lưng ngựa
hụt hẫng vừa đôi tay
hoang mê đời chết dại
trong đáy giếng cạn khô
đã nghe buồn lệch lạc
trên lối về hôm nay
những mũi sầu dài hạn
những nguồn vui phôi phai
trôi theo dòng lam lũ
với từng đêm mất ngủ
vẫn dường như trong thơ
ta có em để nhớ
cho hồn ta thêm sâu
cho lòng ta khơi xa

dường như trong tim ta
thấy em là giọt máu
nuôi tình ta bấy lâu
cho tình ta lớn mau

cũng dường như trong nhau
đôi ta vừa biết khổ
đành như chim giúi mỏ
mổ hạt thóc tình yêu .


Jun.25.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả